Thái Hà (15.04.2025) – Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. (Ga 13,21-33.36-38)
Đặc điểm văn chương Gioan là nêu bật sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa là ánh sáng và nơi Người không có chút bóng tối nào, ai đi trong ánh sáng thì ở trong Thiên Chúa, và ngược lại.
Hình ảnh Giuđa khi ăn bánh xong và đi ra, thì trời đã tối, có nghĩa là Giuđa đã đánh mất hoàn toàn ơn Chúa, ông bước vào bóng đêm tội lỗi. Thật vậy, bóng tối là sào huyệt của Satan, là những gì ám muội và là vương quốc của sự dữ. Giuđa chìm vào trong đêm tối, đi gặp các thượng tế trong đêm để mặc cả giá bán Thầy, và sau đó dẫn kẻ dữ đến bắt Thầy trong đêm tối. Hành động phản bội và phạm thánh đã đẩy con người vào bóng tối và chịu sự sai khiến của sự dữ. Như vậy, tham lam là một trong những nguyên nhân dẫn đén phản bội, bán rẻ tha nhân và linh hồn cho ma quỷ.
Hình ảnh ra đi của Giuđa cũng phản ánh tâm hồn của những ai đã tách mình ra khỏi Chúa Giêsu và cộng đoàn tín hữu. Và khi đã không còn có Chúa hiện diện, không được nâng đỡ bởi các Bí tích, người ta chỉ con vất vưởng trong toan tính gian dối và dẫn tới diệt vong.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng vì tham lam mà quên Chúa, đừng vì danh lợi và bán rẻ lương tâm. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…