Thái Hà (08.04.2025) – Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy” (Ga 8,21-30).
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: “Thiên Chúa đến gần chúng ta; trong hy lễ thập giá Người hạ mình, đi vào sự tăm tối của cái chết để ban cho chúng ta sự sống của Người, sự sống vượt thắng sự dữ, tính ích kỷ và sự chết”.
Khi xuống thế gian, Ngôi Hai Thiên Chúa đã ở giữa con người để hòa mình với những người nghèo nàn và bất hạnh. Trong mọi hoàn cảnh, Người luôn làm theo ý muốn của Chúa Cha và diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người mà đỉnh cao là cái chết trên thập giá.
Tuy nhiên, con người mọi thời vẫn không dễ dàng chấp nhận được một Thiên Chúa bị treo trên thập giá. Họ muốn Thiên Chúa dùng một phương tiện khác nhẹ nhàng hơn để cứu độ con người chứ không phải dùng thập giá với những nhục hình và đau khổ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con được tràn tình yêu của thập giá để chúng con mau mắn và vui tươi tiến đến gặp Chúa và gặp gỡ anh em trong Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…