Thái Hà (20.10.2025) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn chờ sẵn”. (Lc 12,35-38)

Cách đây hơn mười năm, người ta truyền nhau lời tiên tri của người Maya về ngày tận thế vào ngày 21/12/2012. Nhiều Kitô hữu dặn nhau phải chuẩn bị kỹ càng từ nến, bàn thờ, tượng ảnh,… rồi canh thức mà đề phòng. Rốt cuộc, cái thời khắc hãi hùng đó đã trôi qua mà chẳng có gì xảy ra. Một kiểu canh chừng như thế liệu có hợp với thái độ tỉnh thức mà Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay?
Tỉnh thức không có nghĩa là mang thái độ sợ sệt, Người đầy tớ tỉnh thức trong Tin Mừng hôm nay là Người có mối tương quan thân thiết với ông chủ, Và đến độ dù ông đi vắng thì anh ta vẫn luôn cảm thấy sự hiện diện của ông chủ bên cạnh mình. Tình yêu mà anh ta dành cho ông chủ thôi thúc anh ta chu toàn nhiệm vụ. Chugns ta cũng được mời gọi luôn tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa bên cạnh chúng ta. Có tỉnh thức, chúng ta mới nhận ra Chúa Kitô đan đến “phục vụ” ta từng ngày nơi Bí tích Thánh Thể. Chúng ta tin người sẽ “lấp đầy” khát vọng của chúng ta khi tiến vào bàn tiệc vĩnh cửu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trong đời sống chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà