Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Matthêu Tông Đồ: Ơn kêu gọi

Thái Hà (21.09.2024) – Đức Giêsu nói: “Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”. (Mt 9,9-13)

Trong một lớp học giáo lý kia, khi được anh Giáo lý viên hỏi: “Thế nào là một vị Thánh?”, có một em thiếu nhi đã mau mắn trả lời: “Thưa, là một người để cho ánh sáng mặt trời chiếu thấu qua tấm gương màu”. Câu trả lời ngây thơ này xuất phát từ việc em đi dự lễ ở trong nhà thờ và thấy hình các vị thánh đẹp đẽ, sáng chói qua ô cửa gương màu.

Hôm nay, chúng ta cũng mừng kính một vị thánh tên là Matthêu, trong nhóm Mười Hai tông đồ của Đức Giêsu. Có thể thấy, cuộc đời của ngài là một cuộc hoán cải, từ người thu thuế, bị coi là tội lỗi, trở thành môn đệ nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Ngài đã rất mau mắn nhận ra Đức Giêsu là Đấng chân lý và “ông đã đứng dậy đi theo Người”.

Mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, ai cũng đều có quá khứ, có lỗi lầm. Nhưng chúng ta được mời gọi hãy noi gương Matthêu, dám vượt qua sự tự ti về bản thân, đáp lại tiếng Chúa cách nhiệt thành và trở nên người rao giảng Tin Mừng Nước Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đổi mới cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…