Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Anrê Kim, Phaolô Chung Và Các Bạn Tử Đạo: Trổ sinh

Thái Hà (20.09.2025) – “Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại” (Lc 8,4-14).

“Anh là người Công giáo?”. “Đúng, tôi là tín hữu Công giáo”. Đó là cuộc đối thoại rất vắn gọn của thánh Anrê Kim Taegon, linh mục Công giáo đầu tiêng người Đại Hàn, với một viên chức lúc ngài đang bị đe dọa giết chết.

Quả thực, đức tin kiên vững của thánh Anrê Kim và các thánh tử đạo tại Đại Hàn là hoa trái từ những hạt giống được gieo vào miền đất tốt. Hạt giống đã mọc lên, trổ sinh biết bao bông hạt, làm cho Giáo Hội địa phương ngày càng phát triển. Những hoa trái của Lời Chúa là thành quả của sự miệt mài gieo giống. Và chính các vị tử đạo mà chúng ta kính nhớ hôm nay là những người gieo Lời trong âm thầm, trong thương đau và bắt bớ. Nhưng chính gương sáng hy sinh vì đức tin của các vị đã trở nên dưỡng chất cho mảnh đất, trước đã tốt thì nay lại càng thêm màu mỡ để Lời được trổ sinh. Nhưng giáo phụ Tertuliano đã quả quyết: “Máu các vị tử đạo, là hạt giống sinh nhiều Kitô hữu”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con đang khi chiêm ngắm cuộc đời của các anh hùng tử đạo, biết nêu lên chứng tá tình yêu của Chúa giữa cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…