Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Bônifatiô: Chúa cho tôi

Thái Hà (05.06.2021) – Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”. (Mc 12,38-44)

Có người nói rằng, một cánh cửa dù được khóa chặt đến đâu cũng không ngăn cản được kẻ trộm. Tài sản đích thật mà không ai có thể đánh cắp được là những tài sản thiêng liêng.

Hai đồng tiền kẽm là một tài sản ít ỏi. Bà góa không giàu, nhưng là người hào phóng khi biết cho đi với tất cả tấm lòng. Cao đẹp hơn, bà đã nhận ra những ơn  lành Chúa ban trong cuộc  đời của bà, nên bà đẫ dâng tất cả những gì bà có để tạ ơn Người.

Có khi nào bạn nghĩ, một cử chỉ quan tâm, hay một nụ cười… lại có giá trị hơn 100 USD không? Chúa cho bạn nhiều hơn thế bội phần, giờ bạn hãy lên đường, sống và hành động như là người được Chúa thương!

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là nguồn mọi sự thiện hảo, xin thôi thúc chúng con thực hiện điều tốt cho tha nhân, như chúng con đã được Ngài thương ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…