Thái Hà (22.11.2025) – Đức Giêsu nói với những người thuộc nhóm Xađốc: “Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại”. (Lc 20,27-40)

Trong chuyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của nhà văn O. Henrry, hoạ sĩ Behrman đã vẽ chiếc lá mùa thu giống y như thật để giúp cô bạn mắc bệnh hiểm nghèo, khi nhìn vào đó thì luôn biết hy vọng vào sự sống, Vì cô ấy tin rằng chiếc lá cuối cùng rụng xuống cũng là lúc cô phải từ giã cõi đời.
Sống ở đời này, con người được Thiên Chúa giao phó hãy sinh sôi cho đầy mặt đất, nên mới cần đến việc dựng vợ gẳ chồng. Tuy nhiên, khi con người bước vào cuộc sống mà không thể chết nữa thì chuyện dựng vợ gả chồng không còn nữa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu mặc khải về một thế giới không bị giới hạn bởi những quy luật vật lý, ở đó chỉ còn hạnh phúc viên mãn là chính Chúa.
Thánh nữ Cêcilia được mừng kính hôm nay đã chấp nhận cái chết để làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa, nên ngài được phúc hưởng vinh quang Chúa. Đó cũng là lời mời gọi cho mọi Kito hữu biết sống hy vọng về một sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống hướng về trời là nơi chúng con sẽ được hưởng vinh quang của Chúa muôn đời. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà