Thái Hà (02.08.2025) – Ông Gioan có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy” (Mt 14,1-12).

Alburt Camus có nhận định rằng: “Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiếu hôm tươi đẹp bao trùm lên mọi vật”. Phải chăng, người ta ngần ngại đối diện với sự thật?
Ông Gioan trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay đã dũng cảm làm chứng cho sự thật dẫu biết rằng, nói sự thật có thể sẽ phải mất mạng. Thật vậy, sự thật thì hẳn nhiên không bị giam hãm trong bất cứ một thứ quyền hay sợ hãi nào: dù đó là vua Hêrôđê, người đã bắt trói và tống ông vào ngục; dù đó là bà Hêrôđia, người vốn ghét ông vì đã cản trở không cho vùa lấy bà làm vợ. Ông Gioan đã ý thức sứ mạng của mình là phải trở thành nhân chứng cho sự thật ngay cả khi đối diện với án tử mà không hề sợ hãi chi.
Giữa một xã hội đầy giả dối như hiện nay, người Kitô hữu được mời gọi cách khẩn thiết phải sống thật và làm chứng cho sự thật ngõ hầu Chân Lý là chính Đức Kitô được tỏ hiện cách rõ ràng cho muôn dân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết thay đổi bản thân để xứng đáng đón nhận những hồng ân thiêng liêng từ Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà