Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Gioakim Và Thánh Anna Song Thân Đức Maria: Phúc

Thái Hà (26.07.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng các môn đệ: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe” (Mt 13,16-17).

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo viết: “Niềm khao khát Thiên Chúa được khắc ghi trong trái tim con người bởi vì con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa” (số 27).

Quả thế, từ xưa đến nay, con người vẫn không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa qua nhiều hình thức khác nhai, như các thần thoại, các triết thuyết, các tín ngưỡng hay tôn giáo. Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng nên tự sức mình, con người không thể nào nhận biết Người. Do đó, chính Con Thiên Chúa đã đến ở cùng chúng ta, làm cho ta thấy những việc diệu kỳ, nói cho ta nghe chân lý của Người để ta được ơn cứu độ. Ta có phúc vì ta được chính Thiên Chúa ngỏ lời. Hơn hết, ta nhận ra Người là Cha, Đấng không để ta cô độc nhưng luôn ở bên từng người chúng ta trong mỗi niềm vui hay nỗi thống khổ của phận người.

Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con xin tạ ơn Cha vì muôn vàn ơn phúc Cha đã thương ban cho chúng con, dù chúng con là những kẻ tội lỗi. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…