Thái Hà (13.09.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. (Lc 6,43-49)

Người Việt ta có câu: “Nhân sao vật vậy”, có ý muốn nói đến các kết quả do các việc làm của một người sẽ tương hợp với chính con người của họ. Trong trình thuật, Đức Giêsu cũng nói đến mối liên hệ giữa con người và việc làm của mình, nhưng Người không muốn chúng ta dựa vào đó để phán xét ai khác mà là để biết nhìn nhận chính mình. Thật vậy, Đức Giêsu muốn chúng ta nhìn vào lòng mình, là nơi mà các hành vi của con người được xét đến là tốt hay xấu.
Người Kitô hữu được mời gọi hãy biết lấp đầy lòng mình bằng một lương tâm ngay thẳng. Để đạt được điều này, chúng ta phải thanh luyện tư tưởng và tinh thần của mình hằng ngày theo lời Người dạy. Như thế, lời nói và việc làm của chúng ta mới phù hợp với tư cách môn đệ Đức Giêsu. Như thánh Gioan Kim Khẩu, ngày đã được vang danh với những bài giảng làm say mê lòng người cũng như đời sống khổ hạnh, thánh thiện và khiêm tốn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết suy nghĩ và hành động phù hợp với những điều Chúa dạy. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà