Thái Hà (24.01.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,20-21)

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Đừng sợ! Hãy mở rộng lòng mình cho Chúa Kitô”. Lời này như nhắc chúng ta rằng, cho dù gặp khó khăn thử thách, thì chúng ta vẫn phải can đảm sống cho Chúa và trung thành với sứ mạng mà Người trao phó.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Đức Giêsu tiếp tục sứ mạng của mình dù bị hiểu lầm, dù bị thân nhân nghĩ rằng Người đã mất trí vì những việc Người làm. Người ý thức rõ ràng sứ mạng mà Người đang thực hiện là do Chúa Cha trao phó, và vì thế, Người vẫn trung thành tiếp tục đi trên con đường đó.
Mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được nhắc nhở rằng, khi đối mặt với những hiểu lầm hoặc khó khăn, điều quan trọng nhất là giữ vững lòng trung thành với sứ mạng mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người. Thánh Phanxicô Salêsiô mà Giáo Hội mừng kính hôm nay cũng là một tấm gương sáng về lòng trung thành. Dù đối diện nhiều thử thách, ngài vẫn luôn kiên nhẫn và tử tế trong việc rao giảng Tin Mừng, đồng thời cũng đưa nhiều người trở về với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng trung thành và can đảm, để chúng con luôn thực hiện sứ mạng của Ngài, dù gặp phải khó khăn hay hiểu lầm. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà