Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Stephano Hungary: Con đường dẫn đến Thiên Chúa

Thái Hà (16.08.2025) – Đức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. (Mt 19,13-15)

Trong một bài phỏng vấn Đức cố Giáo hoàng Benêdictô XVI, một nhà báo đặt câu hỏi: “Có bao nhiêu con đường dẫn đến Thiên Chúa?” Ngài trả lời: “Có bao nhiêu người là có bấy nhiêu con đường”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu cho thấy Người mở rộng vòng tay ôm lấy tất cả mọi người. Trong khi các môn đệ ngăn cản trẻ em đến với Đức Giêsu thì Người lại cho rằng Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”.

Ngày nay, con người thường có xu hướng loại trừ nhau, đặc biệt là những ai có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Sự tồn tại của họ khiến cho sự nghiệp của tôi, danh tiếng của tôi bị đe dọa. Đức Giêsu mời gọi chúng ta hướng đến một giá trị, mục đích sống cao quý hơn đó là ơn cứu độ của tha nhân. Dù khác biệt về khả năng, tính cách hay tư duy, con người vẫn luôn được mời gọi sống hiệp thông với nhau, để dẫn đưa nhau về quê hương Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương nâng đỡ nhau dù chúng con vẫn còn nhiều khác biệt. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…