Thái Hà (05.04.2025) – Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít sao?” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. (Ga 7,40-53)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, sự xuất hiện của Đức Giêsu đã làm cho dân chúng và nhóm Pharisêu ra chia rẽ vì bất đồng quan điểm với nhau. Một số người tin Đức Giêsu là Đấng Kitô muôn dân hằng trông đợi, còn những người khác lại không tin vì xuất thân dương thế nghèo hèn của Người.
Nhờ Phép Rửa, chúng ta được hiệp nhất nên một trong đức tin. Thế nhưng nhìn vào thực tế, nhiều lúc chúng ta lại rơi vào tính trạng như những người Do Thái và Pharisêu, vì không tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa nên vẫn còn nhiều chia rẽ. Thật vậy, gạt bỏ niềm tin vào Đức Giêsu ắt sẽ phải phân ly.
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta củng cỗ lại niềm tin của mình nơi Thiên Chúa, để từ niềm tin ấy, chúng ta được hiệp nhất nên một trong Đức Kitô.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con hiệp nhất nên một trong đức tin, niềm tin vào Con Chí Thánh của Mẹ. Amen.
suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…