Thứ Bảy Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa: Tình yêu có sức biến đổi

Thái Hà (08.03.2025) – Đức Giêsu trả lời những người Pharisêu và những kinh sư rằng: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”. (Lc 5,27-32)

Khi chia sẻ về cảm nghiệm tình yêu của Chúa, thánh Anphongso viết rằng: “Vì phạm tội ta thực sự đáng sa hỏa ngục, song Chúa Cứu Thế đã đến cứu ta và đã lãnh lấy tất cả tội lỗi ta để hủy bỏ chúng nhờ các đau khổ Người chịu”.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu kêu gọi một người thu thuế tên là Lêvi, theo Người làm môn đệ. Việc làm của Đức Giêsu đã cho thấy một tình yêu lớn lao trước sự khốn khổ của con người. Tình yêu của Đức Giêsu đã khiến cho ông Lêvi quyết chí từ bỏ con đường tội lỗi và đứng lên bước theo Người.

Là những Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi đến với những con người yếu đuối để san sẻ và trao tặng tình yêu. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và Người cũng muốn chúng ta không ngừng trao tặng tình yêu ấy đến với anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa để con luôn biết dùng tìn yêu để hoán cải chính mình và tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…