Thái Hà (03.01.2026) – Một hôm, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”. (Ga 1,29-34)

Jean Valjean – nhân vật chính trong tiểu thuyết Những người khốn khổ của Victo Hugo – vì đói khổ nên đã đi ăn trộm. Hành vi này khiến anh ta phải chịu án tù và bị ám ảnh bởi quá khứ tội lỗi. Cuộc đời anh đã thay đổi khi gặp được Giám mục Myriel và cảm nghiệm được lòng khoan dung vị tha của Ngài.
Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa bỏ tội trần gian. Tội nguyên tổ đã phủ trùm lên lịch sử nhân loại. Không có thời nào, nơi nào, cá nhân nào là không có bóng dáng của tội lỗi. Dẫu là Đấng vô tội, Người lạ trở nên như con chiên bị sát tế, dùng chính máu mình làm giá chuộc tội lỗi cho nhân loại.
Kitô hữu không phải lfa những người có thể tự giải cứu mình khỏi tội lỗi bằng chính công trạng của họ. Hạnh phúc của một Kitô hữu là nhận ră rằng mình được ơn tha thứ, nhờ tin và đón nhận Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Người hy sinh chịu chết để giải thoát cho chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được ơen tha thứ và hết lòng trông cậy vào tình thương của Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà