Thái Hà (04.04.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với những người phụ nữ đi viếng mộ: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,1-10).
![]()
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mở đầu trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng như sau: “Niềm vui Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu”.
Điều đó đã được chứng minh qua những người phụ nữ trong Tin Mừng, khi các bà được gặp Đức Giêsu Phục Sinh. Niềm vui này tràn đầy bởi trước đó các bà đã phải trải qua nhiều thử thách: từ nỗi u sầu trước cuộc Thương Khó và cái chết của Thầy mình, cảnh đau thương khi táng xác Chúa, đến nỗi sợ hãi trước cảnh tượng thiên thần Chúa từ trời hiện xuống… Để rồi, sau khi những thử thách đó qua đi, các bà đã nhận được sứ điệp từ Đấng Phục sinh và được Người mời gọi đi loan truyền cho các môn đệ niềm vui ấy.
Cũng như những người phụ nữ, mỗi Kitô hữu được gặp Chúa qua Lời của Người và nơi Thánh Thể. Chúng ta được mời gọi ra đi rao truyền niềm vui của kinh nghiệm gặp gỡ đó, để mọi người cũng có được niềm vui như chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa một thế giới thiếu vắng niềm vui và hy vọng, xin giúp chúng con hăng say rao giảng Lời Ngài, bởi chỉ nơi Ngài, con người mới có được niềm vui đích thực. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà