Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Ra đi báo tin

Thái Hà (11.04.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với Nhóm Mười Một: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,9-15).

Việc truyền bá đức tin là bổn phận của toàn bộ dân Chúa. Đây là điều được khẳng định trong hiến chế Ánh sáng muôn dân: “Mỗi môn đệ Chúa Kitô đều có bổn phận góp phần truyền bá đức tin”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có ba cuộc ra đi loan báo. Trước hết là bà Maria Mađalêna, rồi đến hai môn đệ đang trên đơngf về quê. Họ ra đi loan báo không phải vì lệnh truyền, nhưng được thủc đẩy bởi niềm vui nơi tâm hồn. Cuối cùng là lệnh truyền Đức Giêsu dành cho các môn đệ: “Hãy đi loan báo Tin Mừng”. Đức Giêsu không bảo cho các môn đệ hay “đóng lại” niêm vui Phục Sinh, nhưng hãy chia sẻ cho tất cả mọi người.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng cho người khác. Nhưng để loan báo Tin Mừng cho hiệu quả, điều kiện cần là chúng ta sống trọn niềm vui Phục Sinh. Nhờ sống trọn niềm vui đó, thế gian sẽ thấy được Đức Giêsu Phục Sinh thực sự hiện diện nơi mỗi người. Như thế, việc rao giảng mới đem lại thành công và hữu ích cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con đã được đón nhận niềm vui Phục Sinh một cách nhưng không; xin cho chúng con cũng biết mở lòng ra, sẵn sàng chia sẻ niềm vui ấy cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…