Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay: Yêu thương

Thái Hà (15.03.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời”. (Mt 5, 43-48)

Ngày 17/5/1981, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã công khai tha thứ cho anh Ali Agca, kẻ đã bắn ngài tại quảng trường thánh Phêrô. Và năm 1983, ngài đã đến nhà tù thăm hỏi, bày tỏ lòng yêu thương đối với anh.

Tha thứ cho kẻ thù đã là một điều khó, yêu thương họ càng khó hơn. Thế nhưng, đó là điều mà Đức Giêsu dạy các môn đệ của Người. Thứ nhất, vì tất cả mọi người là anh em, có chung một Cha trên trời, Đấng hằng thi ân cho tất cả. Thứ hai, những môn đệ của Đức Giêsu vốn mang trong mình bản chất yêu thương. Hơn nữa, vì Cha trên trời luôn yêu thương và tha thứ.

Bản chất con người vốn tốt, nhưng tội lỗi đã kìm giữ chúng ta trong hận thù, ghen ghét. Đức Giêsu vốn là Thiên Chúa nhưng đã bỏ quyền uy để xuống trần gian, đón nhận mọi đau khổ, sỉ nhục, giải thoát ta khỏi tội và vẫn yêu thương, tha thứ để nêu gương cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn lên thập giá Chúa để sẵn sàng tha thứ và yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…