Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay: Yêu thương kẻ thù

Thái Hà (28.02.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn để rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên sói sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,43-48).

Theo tinh thần giáo huấn của thánh Vinh Sơn Phaolô, tha thứ một oán thù là tự chữa lành viết thương lòng của mình. Quả thực, việc tha thứ không chỉ mang đến bình an cho đối phương, nhưng chính chúng ta cũng được an nhiên trong tâm hồn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy sự cao cả của tình yêu thương trong những lời giáo huấn của Đức Giêsu. Người cho ta thấy đỉnh điểm của tình yêu thương là yêu thương kẻ thù, kẻ ghét mình. Đây là điều khó thực hiện, nhưng là một trong những điều kiện cần thiết để chúng ta nên hoàn trọn như Chúa muốn.

Khi vượt qua sự thù ghét và oán giận, vốn là bức tường ngăn cách của tình yêu, chúng ta sẽ có bình an trong tâm hồn, loại bỏ khỏi mình những cảm xúc tiêu cực và tạo ra cơ hội để cải thiện các mối tương qan. Chính khi biết xóa bỏ hận thù khỏi con người mình, chúng ta cũng được gần gũi Thiên Chúa hơn. Nhờ đó, chúng ta được sống trong tình yêu thương và bình an của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết can đảm, hy sinh để yêu thương mọi người như Chúa đã dạy, kể cả những người gây phiền hà cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…