Thái Hà (22.03.2025) – Bấy giờ, người con thứ hồi tâm và tự nhủ: “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa” (Lc 15,1-3.11-32).
Thánh Augustinô đã từng nói: “Chúa dựng nên con không cần có con nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con”.
Chắc chắn không phải là Thiên Chúa không thể cứu chúng ta nếu chúng ta không cộng tác với Người, nhưng là vì Người tôn trọng sự tự do của chúng ta. Người luôn mời gọi chúng ta ở với Người, đồng thời cũng cho chúng ta quyền chấp nhận hay từ chối lời mời ấy. Khi chúng ta lầm đường lạc lối, Người vẫn luôn yêu thương, kiên nhẫn chờ đợi chúng ta quay về và tha thứ hết mọi lỗi lầm của chúng ta. Dù tội của chúng ta có thẫm như vải điều, Người vẫn làm cho nên trắng như tuyết. Chỉ cần chúng ta can đảm trở về, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài luôn yêu thương chúng con dù chúng con có như thế nào. Xin giúp chúng con không thất vọng mỗi khi phạm tội, nhưng biết sám hối và quay trở về với Chúa. Xin dạy chúng con biết điều chỉnh những đam mê lệch lạc để sống đẹp lòng Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…