Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay: Tìm lại tình thân

Thái Hà (07.03.2026) – Bấy giờ, người cha nói với người anh cả: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của Cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,1-3.11-32).

Khi nghe câu “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chúng ta thường liên tưởng đến những khó khăn, bất trắc nơi các gia đình. Phần lớn những đổ vỡ và ly tán đều khởi đi từ sự loại trừ và không đón nhận nhau. Nhiều khi, người ta chấp nhận đánh mất người thân hơn là đánh mất cái tôi của mình.

Trước thái độ kỳ thị và bất dung đối với người tội lỗi của những kinh sư và người Pharisêu, Đức Giêsu trình bày Thiên Chúa như một người Cha nhân hậu, Đấng luôn tìm kiếm và đón nhận người con lầm lạc trở về. Trước những đau khổ mà con người đã gây ra cho chính mình và cho người khác, Thiên Chúa đã luôn dạy về con đường hòa giải. Người muốn con người có tự do để hoán cải và làm lành với nhau. Như thế, chúng ta cần phải biết hòa giải với Thiên Chúa, cũng như anh chị em của mình.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người hãy biết mở rộng tâm hồn và đón nhận tất cả mọi người; biết tìm lại mối thân tình đã mất với người thân cận, với hàng xóm láng giềng và với anh em bạn bè.

Cầu nguyện: Lạy Cha, lòng nhân hậu của Cha lớn lao hơn nhiều so với sự ăn năn của con người; xin dạy chúng con biết noi theo Cha mà quảng đại tha thứ và đón nhận anh chị em mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…