Thái Hà (29.03.2025) – Đức Giêsu nói: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. (Lc 18,9-14)
Thánh Augustinô nói: “Sự khiêm nhường có thể làm cho tâm hồn thăng hoa, trong khi tính kêu ngạo lại khiến cho tâm hồn thấp kém”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng hai hình ảnh trái ngược nhau để nói về thái độ cầu nguyện. Một bên, người Pharisêu cao ngạo khoe khoang công trạng của mình trước mặt Thiên Chúa. Còn bên kia, người thu thuế thành tâm cúi đầu nhìn nhận tội lỗi của mình, để cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa nhậm lời cầu xin của người thu thuế, còn người Pharisêu thì không. Bởi Thiên Chúa cần tấm lòng chứ không cần hy lễ.
Chúng ta cần có thái độ cầu nguyện của người thu thuế hạ mình xuống để xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa, để Người biến đổi tâm hồn của chúng ta trở nên tốt lành hơn. Với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta tin tưởng rằng Người sẽ dẫn chúng ta bước đi trên đường ngay nẻo chính.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường trước nhan thánh Chúa và xin giúp con luôn vững tin và phó thác vào Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…