Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay: Đối diện với sự thật

Thái Hà (21.03.2026) – Bấy giờ, người Pharisêu liền nói với các vệ binh: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu, đã có mộ ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!” (Ga 7,40-53).

Thủa xưa, khi còn là nô lệ ở Ai Cập, dân Do Thái gần như tuyệt vọng và cam chịu kiếp tôi mọn, cho đến khi Thiên Chúa cho Môsê xuất hiện để cứu họ. Tuy nhiên, mặc dù chứng kiến những phép lạ, họ vẫn không tin vào lời Môsê.

Tin Mừng hôm nay cho thấy, một số nhà cầm quyền Do Thái mang trong mình thành kiến, vì họ cho rằng không có ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê. Thực ra, họ không phải không biết sự thật về Đức Giêsu, mà vì họ sợ mất quyền lực. Ánh sáng không thể chung với bóng tối, vì ánh sáng sẽ phơi bày mọi sự khuất tất. Đức Giêsu là Ánh Sáng và Sự Thật. Sự xuất hiện của Người tại Giêrusalem đã làm lộ rõ sự giả hình, tham quyền lực và trục lợi của giới cầm quyền.

Cũng vậy, mỗi khi phạm tội, hoặc làm điều ám muội, chúng ta sợ đối diện với sự thật. Ta lên án những người dám nói lên sự thật và tìm cách tiêu diệt những ai có thể phơi bày những việc làm sai trái của mình. Hơn nữa, chúng ta cũng dễ dàng dùng thành kiến và hiểu biết của mình để kỳ thị người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường tìm lý do biện minh cho sai trái và lên án những ai dám nói sự thật; xin cho chúng con biết khiêm tốn lắng nghe những góp ý từ người khác, để rồi biết sửa đổi cho hợp ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…