Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên: Sống với lòng thương xót Chúa

Thái Hà (07.02.2026) – Bấy giờ, thấy thầy trò Đức Giêsu xuống thuyền ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. (Mc 6,30-34)

Trong một chuyến hành trình truyền giáo, mẹ Têrêsa Calcutta đã được hỏi: “Mẹ không thấy mệt mỏi khi phải giúp đỡ quá nhiều người ư?”” Mẹ nhẹ nhàng trả lời: “Điều chúng ta cần là yêu thương mà không mệt mỏi. Những người bị bỏ rơi, không được ai yêu thương – đó mới là sự nghèo khổ lớn nhất”.

Mẹ Têrêsa đã đối diện với tình huống tương tự như Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn các môn đệ tìm chỗ nghỉ ngơi sau khi hoạt động vất vả. Nhưng khi thấy dân chúng đi theo đông đảo. Người đã “chạnh lòng thương” vì họ giống như “đàn chiên không người chăn dắt”. Đây không chỉ là lòng trắc ẩn về mặt cảm xúc mà còn là tấm lòng của Người Mục Tử. Đức Giêsu hiểu rằng, dân chúng không chỉ cần lương thực cho thân xác mà còn cần thức ăn cho linh hồn.

Đức Giêsu “chạnh lòng thương” đám đông ngay cả khi Người đang nghỉ ngơi. Chúng ta cũng được mời gọi sống lòng thương xót với người khác, nhất là khi họ cần đến chúng ta. Bằng cách ấy, chúng ta trở nên khí cụ truyền trao tình yêu của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa một thế giới ngày càng trở nên vô cảm, xin ban cho chúng con trái tim biết cảm thông với những nối vất vả của những người xung quanh, hầu rộng tay giúp đỡ họ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…