Thái Hà (12.04.2025) – Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,45-56)
Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến đã khẳng định: “Thập giá là sự sung mãn tình yêu của Thiên Chúa tuôn tràn trên thế giới”. (VC số 24)
Vì yêu, Thiên Chúa đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để tái tạo và phục hồi những gì đã mất do tội lỗi gây nên. Do vậy, khi đến trần gian, Đức Giêsu đã chữa lành và đẩy lui sự chết đang đè nặng lên đời sống con người bằng cách chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình. Trên cây thập giá, Người đã trở nên con chiên gánh lấy mọi “bệnh hoạn tật nguyền” của con người, mở lối cho con người bước vào đời sống mới trong ân sủng của Thiên Chúa.
Nơi thập giá, Đấng Công Chính đã chết thay cho tội nhân, Đức Kitô đã trở nên căn nguyên của ơn cứu độ và là dấu chỉ tình yêu bao la của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Cầu nguyện: Xin cho con can đảm từ bỏ những đam mê tội lỗi để bước đi theo Chúa trên con đường Thập giá. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…