Thứ Bảy Tuần V Thường Niên: Yêu như Chúa Yêu

Thái Hà (15.02.2025) – Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn” (Mc 8,1-10).

Lúc sinh thời, mẹ Teresa Calcutta đã dành trọn cuộc đời của mình để phụng thờ Chúa và hết lòng yêu thương người nghèo. Theo gương Chúa Giêsu, mẹ Teresa đã cưu mang và chăm sóc những người nghèo đói, bệnh tật, những người bị xã hội và mọi người xa lánh, ruồng bỏ bằng một tình yêu vô bờ bến.

Trong bài Tin Mừng, thánh Macco thuật lại việc Đức Giêsu chạnh lòng thương đám đông, là những người đã đi theo Đức Giêsu đã ba ngày mà không có gì ăn. Trước cái đói của đám đông, Đức Giêsu đã yêu cầu các môn đệ tìm cách lo cho họ, nhưng các môn đệ cũng bất lực. Và với lòng từ bi thương xót của mình, Đức Giêsu đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để cho đám đông được ăn no nê.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta vẫn bắt gặp nhiều mảnh đời khó khăn, nghèo đói về lương thực, tri thức và đức tin. Chúng ta được mời gọi hãy mở rộng con tim để giúp đỡ họ bằng một tình yêu vô vị lợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tình yêu của Chúa, để chúng con biết đem yêu thương và lòng thương xót của Ngài đến cho mọi người. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…