Thái Hà (01.03.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”. (Mc 10,13-16)
Trong cuộc gặp gỡ với khoảng 7500 thiếu nhi đến từ 84 quốc gia trên thế giới vào ngày 6/11/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Người lớn cũng phải học từ các em. Cha luôn vui khi gặp các con vì các con dạy cho cha những điều mới mẻ…”
Tin Mừng hôm nay gợi mở cho chúng ta biết chìa khóa kho tàng Nước Trời, đó chín là tinh thần đơn sơ như trẻ nhỏ. Một tấm lòng đơn sơ khiêm nhường có thể được ví như là nữ hoàng của các nhân đức, bởi vì lòng khiêm nhường hướng trái tim chúng ta về chân lý và ân sủng. Từ đó, giúp chúng ta đón nhận và thực thi ý Chúa.
Như trẻ nhỏ tin tưởng và nương ẩn trong vòng tay của cha mẹ, chúng ta được mời gọi sống tâm tình khiêm nhường, dám phó thác đời mình trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì niềm hạnh phúc lớn lao được làm con cái Chúa, được lãnh nhận mặc khải Nước Trời. Hãy xác tín rằng lòng quảng đại của Thiên Chúa vượt trên tất cả những gì chúng ta muốn cầu xin Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con học biết thánh ý Chúa qua những biến cố của cuộc sống dưới con mắt của đức tin, hầu có thể ngày càng thăng tiến hơn trong đời sống đức tin của mình. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…