Thái Hà (12.07.2025) – Đức Giêsu nói rằng: “Đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”. (Mt 10,24-33)

Trước khi chịu tử đạo, thánh Tôma More khuyên dạy cô con gái của ngài rằng: “Không gì có thể xảy ra mà không do Thiên Chúa muốn. Mà bất cứ điều gì Người muốn, thì dù đối với chúng ta có vẻ là sự dữ, nhưng thật ra đó là điều thiện hảo nhất”.
Trình thuật sách Sáng Thế trình bày về một vị Thiên Chúa đã tạo dựng con người từ bụi đất, là thụ tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Bên cạnh đó, Đức Giêsu mặc khải cho thấy Thiên Chúa hằng quan phòng vũ trụ và loài người Chúa tạo dựng nên. Ngay cả loài chim hay sợi tóc trên đầu chúng ta. Thiên Chúa cũng thấu suốt cả. Qua đó, Đức Giêsu răn dạy chúng ta khi đi rao giảng đừng sợ hãi những kẻ sẽ chỉ sát hại được thân xác chúng ta. Nhưng trong phận vị thụ tạo, chúng ta kính sợ, tôn thờ, và tín thác vào Thiên Chúa, Đấng tạo tác và quan phòng cả thân xác, linh hồn con người và thế giới này trong tình yêu. Từ đó, chúng ta dám công khai rao giảng và làm chứng cho Chúa trước mặt thiên hạ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết chính mình là thụ tạo hằng được Chúa giữ gìn và yêu thương. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà