Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên: Niềm hy vọng nơi người tôi tớ

Thái Hà (20.07.2024) – Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người. (Mt 12,14-21) 

Lúc sinh thời, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã từng viết rất hay về niềm hy vognj rằng: Con người hyvọng để sống, để tiếp tục sống. Con người sẽ quay về với ai có thể mang lại cho họ niềm hy vọng lớn lao nhất: : Niềm hy vọng ấy, Đức Giêsu đã quả quyết: “Ta đến cho thế gian sống và sung mãn”. (Đường hy vọng, số 962)

Trong Tin Mừng hôm nay, tác giả Matthêu đã trích dẫn lời ứng nghiệm tiên báo của ngôn sứ Isaia nơi Đức Giêsu chính là vị Tôi Tớ, người sẽ đưa công lý đến toàn thắng bằng con đường tình yêu; người sẽ là niềm hy vọng mà muôn dân trông chờ ơn cứu độ. Chính Đức Giêsu sẽ nâng dậy những kẻ yếu đau, người sẽ có thể cô thân và tất cả những người tội lỗi sẽ được tha thứ. Người sẽ thực hiện công lý và niềm hy vọng cứu độ mà muôn dâng hằng chờ đợi qua bao thời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn đặt niềm hy vọng nơi Chúa và vững lòng trông cậy cho đến ngày Chúa trở lại. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…