Thứ Bảy Tuần XVI thường Niên: Kiên nhẫn và bao dung

Thái Hà (27.07.2024) – Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” Ông chủ đáp: “Đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa”. (Mt 13,24-30)

Thánh Phêrô Kim Ngôn nói: “Nếu Thiên Chúa không kiên nhẫn với cỏ lùng, thì Giáo Hội sẽ chẳng có thánh sử Matthêu, cũng sẽ chẳng có đại thánh Tông đồ Phaolô, kẻ được chọn giữa những người bách hại.

Dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ khuôn mặt của một Vị Thiên Chúa đầy nhân từ, kiên nhẫn và bao dung. Không những kiên nhẫn chờ đợi, Thiên Chúa là chủ vũ trụ và nắm trong tay vận mệnh con người còn hy vọng những người xấu hối cải sửa mình để nên người tốt.

Sứ điệp Lời CHúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại tâm hồn mình và biết học nơi Đức Giêsu sự kiên nhẫn và bao dung với anh chị em. Đừng vội kết án hay loại trừ nhưng hãy ân cần nâng đỡ anh chị em mình. Thiên Chúa không bao giờ dập tắt hy vọng của Chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ đóng cửa tương lai, đừng bao giờ dập tắt hy vognj của mình và của anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết yêu thương, nâng đỡ nhau trong cuộc sống, để mọi người được hưởng ơn cứu độ của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…