Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên: Giữ luật trong tự do

Thái Hà (06.09.2025) – Đức Giêsu trả lời mấy người Pharisêu rằng: “Ông Đavit đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao?” Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày Sabát”. (Lc 6,1-5)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện về cuộc đối đáp giữa Đức Giêsu và những người Pharisêu trong việc giữ luật ngày sabát.

Trong truyền thống Do Thái, giữ ngày sabát là một điều rất quan trọng. Các sách luật đã quy định những hình phạt rất nặng đối với những ai vi phạm ngày này. Và như vậy, giữ ngày sabát là điều tốt. Thế nhưng, vì thói nệ luật, những người Pharisêu đã lãng quên ý nghĩa đích thực việc tuân giữ luật, đó là giữ luật trong đức ái và lòng yêu thương còn người.

Quả vậy, Đức Giêsu đã giúp cho những người Pharisêu hiểu rằng luật được soạn thảo lên là để phục vụ cho lợi ích của con người nhằm đảm bảo công bình và đức ái. Nếu việc tuân giữ lề luật được rập khuôn theo cách của những người Pharisêu thì chính khi ấy, con người đã trở nên những người nô lệ cho sản phẩm do tay mình tạo ra.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin xóa bỏ nơi chúng con lối suy nghĩ nệ luật để chúng con biét giữ Lề Luật đúng nghĩa trong tự do và bác ái. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…