Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên: Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

Thái Hà (11.10.2025) – Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”. Nhưng Người đáp lại: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. (Lc 11,27-28)

Ca dao Việt Nam có câu: “Nước biến mênh môn không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”. Công ơn của cha mẹ không ai là không ghi nhớ.

Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay không đơn thuần là ca ngợi công ơn của người cha hay người mẹ. Đức Giêsu đã cho chúng ta một cái nhìn rộng mở hơn: hoàn trọn nghĩa vụ sinh thành, không chỉ là bổn phận, mà còn là dấu chỉ của những người lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Vì thế, tiếp theo lời tán dương Đức Maria: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”, Đức Giêsu đã nói: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

Trong mầu nhiệm hiẹp thông của Hội Thánh, chúng ta cũng được mời gọi đón nhận mối phúc đó như mẹ Maria bằng cách lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chỉ khi sống và làm theo Lời Chúa, chúng ta mới có thể trở thành anh chị em của nhau trong Đức Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chọn phần tốt nhất là lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…