Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên: Xin cho được sống công chính

Thái Hà (08.11.2025) – Đức Giêsu bảo: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”. (Lc 16,9-15)

Thiên Chúa là Đấng công chính và Người muốn cho tất cả mọi người cũng được nên công chính. Sống công chính là sống ngay thẳng, ăn ở tốt lành theo lề luật của Thiên Chúa và thương yêu anh chị em như giáo huấn của Người.

Đức Giêsu đã nhiều lần lên án những người Pharisêu vì lối sống giả hình của họ. Họ còn chất gánh nặng lên vai những người khác mà chính họ thì không làm gì cả. trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tỏ ra hài lòng với những người Pharisêu vì lối sống giả bộ công chính trước mặt người đời.

Không một ai hoàn hảo và công chính ngoại trừ Thiên Chúa, vì mỗi người đều có những giới hạn và khuyết điểm riêng. Thế nhưng là con người, chúng ta thường muốn mình có một hình ảnh không tì vết trong mắt người khác mà quên rằng Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự. Người hằng muốn chúng ta sống đẹp lòng Chúa và trở nên công chính trước mặt Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm kiếm sự công chính và sống đẹp lòng Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…