Thái Hà (08.12.2025) – Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1, 26-38)

Cứu độ là công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa. Mặc dù Người có thể tự mình ban ơn cứu độ, nhưng lại luôn mở ngỏ để con người được cộng tac vào công trình này.
Năm xưa, qua vụ sứ thần, Thiên Chúa đã hạ cố để mời gọi Đức Maria cộng tác vào công trình cứu độ. Điều này vượt qua lối suy nghĩ tự nhiên của con người. Đứng trước một lời mời gọi vĩ đại, Đức Maria đã rất bối rối và hoang mang. Nhưng nhờ ơn thánh, Mẹ đã hoàn toàn xin vâng để cộng tác với Thiên Chúa. Người đã đặc biệt ban cho Đức Maria ơn vô nhiễm nguyên tội để xứng đáng trở nên cung lòng cho Đấng Cứu Thế. Nhờ việc Mẹ cộng tác và vâng phục trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa mà Ngôi Lời Thiên Chúa đã hạ phàm, mặc lấy xác thân của con người và đưa nhân loại về cho Thiên Chúa.
Noi gương Đức Maria, người Kitô hữu được mời gọi hãy biết lắng nghe và vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong từng nhịp sống. Người vẫn luôn mời gọi sự cộng tác của mỗi người trong việc đón nhận Con Chúa vào trong cuộc đời mình để sống ơn cứu độ Người ban.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết mình yếu đuối và tội lỗi. Xin đổ ơn thánh trên chúng con; để như Mẹ Maria, chúng con có thể vững tin mà đáp lời xin vâng trước thánh ý của Thiên Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà