Thứ Hai Lễ Kính Thánh Maria Mađalêna: Khao khát gặp Chúa

Thái Hà (22.07.2024) – Bà Maria Mađalêna đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”. (Ga 20,1-2.11-18)

Thánh Grêgoriô Cả nói: “Ai khao khát Thiên Chúa với tâm hồn chân thành, đã chiếm được Đấng mình yêu mến rồi”.

Bà Maria Mađalêna trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy thế nào là một tình yêu đích thực. Bà khao khát tìm thấy Đấng mà bà đang tưởng nhớ và với hy vọng được gặp Người. Nhờ đó, bà đã gặp được Đức Giêsu Phục Sinh và đước Người trao cho sứ mạng cao cả là báo tin cho các Tông đồ biết Người đã sống lại. Bị giam hãm dưới sức mạnh của sự dữ, ba đã được giải thoát kể từ khi gặp Đức Giêsu. Bà đã trở nên một con người khác, một môn đệ thân tín của Người.

Trong cuộc sống, Đấng Phục Sinh luôn hiện diện với chúng ta qua qua thánh lễ, qua các Bí tích nhất là Bí tích Thánh Thể. Thế nhưng, chúng ta lại không nhận ra Người. Noi gương bà Maria Mađalêna, chúng ta cũng nhiệt tâm rao giảng về Chúa cho mọi người bằng đời sống chứng nhân của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con khao khát gặp Chúa nơi mỗi người chúng con gặp gỡ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…