Thứ Hai Lễ Nhớ Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ: Dấu Lạ

Thái Hà (17.02.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu thở dài não ruột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả”. (Mc 8,11-13)

Xem quả thì biết cây, nhưng người ta không thể biết đầy đủ Lời Chúa trước khi thấy hoa quả mà lời Chúa sản sinh ra. Đối với những người tin, luôn có đủ những dấu lạ và bằng chứng cho thấy Thiên Chú đang hoạt động nơi Đức Giêsu. Còn đối với người không tin, có bao nhiêu bằng chứng cũng không đủ.

Tin mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng, đức tin không phải là điều tự động xảy ra, nhưng đó là kết quả của những việc chúng ta lựa chọn. Thật vậy, sẽ luôn có đủ lý do cho đức tin, và chính Người sẽ giúp chúng ta củng cố thêm đức tin của mình qua Kinh Thánh, nơi các Bí tích, và đặc biệt là nơi những gương mẫu Kitô hữu tuyệt diệu theo sát giáo huấn của đức Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chung con luôn biết ý thức về những dấu lạ Ngài đã ban cho, đặc biệt là những dấu lạ đã được nhắc đến ở trong Lời Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…