Thái Hà (15.09.2025) – Khi ấy, ông Simêon nói với bà Maria rằng: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. (Lc 2,33-35)

Trong truyền thống của Giáo Hội, bảy sự thương khó của Đức Mẹ luông được người tín hữu yêu quý cách đặc biệt. Bảy sự đó khởi đi từ bảy biến cố trong cuộc đời của Mẹ, đó là: khi nghe ông Simêon nói tiên tri; khi trốn sang Ai Cập; khi lạc mất con trong đền thờ; khi gặp con trên đường đến núi Sọ; khi con bị đóng đinh; khi hạ xác con xuống khỏi thập giá và khi táng xác con trong mồ.
Ngày lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm trái tim của một người Mẹ. Trái tim đó đã rung lên những nhịp đập hân hoan trong ngày con ra đời, nhưng cũng là trái tim đó, hôm nay đau đớn nhìn con chết khổ nhục trên thập giá. Một trái tim nhân từ luôn đón nhận tất cả những ai chạy đến bên mình. Đó là tình yêu nơi trái tim của một người mẹ, mẹ của Thầy và mẹ của nhân loại, Đấng vẫn mãi yêu con mình và yêu cả con người tội lỗi của chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con luôn kiên vững mỗi ngày trong cuộc sống, để dù cho bao đau khổ bủa vây, chúng con luôn an tâm vì có Mẹ ở cùng. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà