Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Bônaventura: Hãy cho đi

Thái Hà (15.07.2024) – Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai cho một trong những kẻ bé nỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”. (Mt 10,34-11,1)

Mẹ Têrêsa Calcutta, một nữ tu, một nhà truyền giáo người Albania, và vị thánh nổi bật của thế kỷ XXI, đã từng nói rất sâu sắc rằng: “Tôi chỉ yêu cầu bạn một điều là: hãy kiên trì cho đi không mỏi mệt, nhưng đừng cho những của dư thừa. Bạn hãy cho đến mức đau khổ và bị tổn thương”.

Trích đoạn Tin Mừng Máccô hôm nay cho chúng ta bài học giản dị nhưng thắm đượm ý nghĩa bác ái Kitô giáo. Lời của Đức Giêsu dành cho các môn đệ xưa cũng là lời mời gọi cho chúng ta hôm nay: hãy đoái nhìn đến những người cũng khốn khổ và người nghèo khổ chung quanh ta vì phần thưởng là sự sống hạnh phúc Nước Trời mai sau.

Thánh Bônaventura mà Giáo Hội mừng kính hôm nay là mẫu gương của sự cho đi. Con đường nên thánh của thánh nhân là nhờ vào sự kết hiệp với Đức Giêsu chịu đóng đinh và tinh thần khiêm nhường. Nhờ đó, thánh nhân đã để lại nhiều học thuyết giá trị và linh đạo nên thánh cho Giáo Hội.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho con biết sống quảng đại với mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…