Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Cornêliô Và Thánh Cyprianô: Đức tin mạnh mẽ

Thái Hà (16.09.2024) – Khi ấy, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế”. (Lc 7,1-10)

Đức tin là tin tưởng khi lòng tin đã nằm ngoài khả năng của lý trí. (Voltaire).

Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay cũng đã có một đức tin như thế. Qua hành động và lời nói của mình, ông đã tỏ ra là người có lòng tin mạnh mẽ. Ông đã tin rằng mình được tiếp xúc với Thiên Chúa qua người Do Thái mang tên là Giêsu này. Và tin rằng chỉ cần qua lệnh truyền của Chúa, người đầy tớ của ông sẽ được khỏi bệnh – điều vượt quá hiểu biết của lý trí.

Có thể nói, lòng tin của ông là một lòng tin can đảm, vì ông không sự những gì người khác suy nghĩ và nói ra, và ông cũng không sợ các phe nhóm dụ nghị. Lòng tin của ông là một lòng tin công khai, vì ông đã tuyên xưng trước mọi người biết về niềm tin của mình vào Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết bắt chước viên đại đội trưởng mà đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Chúa. Dù khó khăn, đau khổ, chúng con vẫn tin rằng: Chúa sẽ ở bên và nâng đỡ chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…