Thái Hà (17.11.2025) – Đức Giêsu nói với anh mù: “Anh nhìn Thầy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. (Lc 18,35-43)

Sách Mâcbê quyển thứ nhất kể lại việc vua Antiôkhô Êpiphanê bắt dân Israel phải dâng hương thờ các thần ngoại bang, nhưng có nhiều người thà chết chứ không vi phạm Giao Ước vì họ tin vào Thiên Chúa.
Thiên Chúa luôn đi bước trước để biểu lộ quyền năng. Dù thế, con người cần chạy đến xin lòng thương xót của Chúa. Trong bài Tin Mừng, anh mù được chữa lành vì đã chạy đến cầu xin Đức Giêsu vì tin vào Người, và vì anh đã biểu lộ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa.
Hằng ngày, các Kitô hữu phải đối điện với nhiều đau khổ thể lý, tâm lý và tâm linh nên cũng được mời gọi chạy đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa bằng một niềm tin mạnh mẽ và biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Thánh nữ Elisabeth Hungary đã sống niềm tin khi ngài đặc biệt lưu tâm chăm sóc những người nghèo, đau khổ bệnh tật như Đức Giêsu đã làm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con đức tin nhờ lời cầu bầu của thánh nữ Elisabeth, để chúng con biết đặt niềm tin vào Chúa dù phải đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà