Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Timôthê Và Thánh Titô: Được Chúa sai đi

Thái Hà (26.01.2026) – Một hôm, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng người một đi trước, vào tất cả các thành các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1-9)

Ngày 15.08.1217, thánh Đa Minh đã sai 16 anh em tiên khởi, cứ từng hai người một, đến các thành phố lớn với mục đích là học tập và thành lập các tu viện. Cuộc sai đi ấy đã làm nên những vị tông đồ Đa Minh nhiệt thành.

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chọn bảy mươi hai môn đệ và sai các ông, cứ từng hai người một, đến các thành thị, thôn xóm để chữa lành bệnh tật và loan báo Triều Đại Thiên Chúa đang đến gần. Đây là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách không chỉ dành cho các môn đệ khi xư mà còn cả những Kitô hữu ngày nay.

Hôm nay Giáo Hội mừng kính hai thánh Timôthê và thánh Titô, các Ngài là những hình mẫu về sự trung thành và nhiệt huyết trong công cuộc truyền giáo, góp phần quan trọng trong việc xây đựng Giáo Hội sơ khai. Thế nên, là những Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi để noi gương các ngài mà dám ra đi, để đem Lời Chúa đến cho mọi người, nhất là những người chưa biết Chúa, những người chưa tin Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dùng chúng con theo ý của Ngài, để chúng con có thể ra đi, ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình mà mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…