Thứ Hai Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Thấy điều vĩnh cửu

Thái Hà (29.12.2025) – Ông Simêôn là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 2,22-35)

Khi thấy lời cầu xin của mình được Chúa thương nhậm lời, thánh nữ Mônica đã sung sướng thốt lên với con của mình là Augustinô rằng: “Con ơi, mẹ chằng còn trông mong gì trên đời này nữa, Thiên Chúa đã ban cho mẹ quá lòng mẹ mong ước: mẹ còn đang được thấy con khinh chê hạnh phúc trần gian mà làm tôi phụng sự Người, bây giờ mẹ ở đây làm gì nữa?” Tâm tình ấy của thánh nữ Mônica được phản chiếu cách sống động nơi cụ già Simêôn trong Tin Mừng Luca.

Ông Simêôn là người công chính và sùng đạo, ông không ngừng mong mỏi được thấy ơn cứu độ của Isral. Nhờ Thánh Thần, ông không ngừng mong mỏi được thấy ơn cứu độ của Israel. Nhờ Thánh Thần, ông đã được thỏa lòng ước nguyện. Được nhìn thấy trẻ Giêsu, ông không còn trông mong gì hơn nữa, ông xin Chúa cho được bình an rời khỏi thế gian này bởi ông đã nhìn thấy điều vĩnh cửu.

Trong cuộc đời của mỗi người, có biết bao điều để ta trông mong: mong mưa thuận gió hòa, mong công việc thăng tiến, mong đời sống no đủ… Những điều ta trông mong đều chính đáng. Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu, điều trông mong đích thực là Đức Giêsu Kitô – phần thưởng viên mãn vượt lên trên mọi sự trông mong.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hằng biết để tâm trông mong chính Chúa là nguồn ơn cứu độ và là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…