Thứ Hai Tuần I Mùa Chay: Những người bé nhỏ

Thái Hà (10.03.2025) – Bấy giờ, Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25,31-46)

Nhà báo Jacquelyn tình cờ chụp ảnh một người vô gia cư tên là Nicolas. Nhờ ảnh này mà người thân đã tìm được và đón anh về. Nhà báo xúc động: “Thật dễ khi chụp ảnh một người và rồi quên mất họ là con người thật, có một gia đình. Trải nghiệm khó quên này nhắc tôi nhớ rằng mỗi con người đều có một câu chuyện”.

Nếu nhiều người Do Thái xua đuổi, xa lánh những kẻ bị phong cùi, kẻ tội lỗi, kẻ cô thế cô thân thì Đức Giêsu lại sẵn sàng đến với họ, những người bé nhỏ. Người yêu thương họ cách đặc biệt đến nỗi xem bất cứ ai làm việc gì cho một trong nhưgnx người anh em bíe nhỏ này là làm cho chính Người.

Kent M. Keith cho rằng người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Điều ông nói quả là chí lý. Chúng ta vẫn dễ đưa ra một nụ cười, một câu trả lời dịu dàng với mộ người lịch lãm, giàu có, xinh đẹp, nhưng lại phớt lờ những người yếu thế, nhỏ bé.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết đặt những người anh em bé nhỏ một vị trí xứng đáng trong trái tim con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…