Thứ Hai Tuần I Mùa Chay: Thừa hưởng vương quốc

Thái Hà (23.02.2026) – Bấy giờ Đức vua phán cùng những người bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các người đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các người đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến hỏi han. (Mt 25,31-46)

Thánh Laurensô Justianô đã từng nói rằng, người nào thiếu đức bác ái thì không thể vào được Nước Trời.

Thật vậy, Đức Giêsu kể lại dụ ngôn về cuộc phán xét chung, nơi Người sẽ tách biệt người lành và kẻ dữ, như người mục tử tách chiên ra khỏi dê. Qua đây, Người nhắc nhở rằng, kết cục của mỗi người chúng ta ở đời sống mai sau sẽ do lối sống đời này quyết định. Chúng ta có đáng được hưởng phúc hay không là do chúng ta có thực hành đời sống yêu thương hay không.

Lời Chúa quả là một bài học quan trọng trong đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta phải hành động yêu thương một cách cụ thể và phù hợp với đức tin của niềm tin vào Chúa mà thôi, nhưng còn phải thể hiện niềm tin qua các việc làm yêu thương và bác ái đối với mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, thiếu thốn. Đó chính là “tấm vé” bước vào vương quốc mà Đức Giêsu đã dành sẵn cho ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin biến chúng con nên khí cụ của Ngài, để chúng con mang yêu thương đến cho mọi người, hầu xứng đáng được hưởng ơn cứu độ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…