Thứ Hai Tuần I Thường Niên: Dấn thân bước theo Người

Thái Hà (12.01.2026) – Khi Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mc 1,14-20)

Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã lên tiếng mời gọi các môn đệ dấn thân theo Người. Thật vậy, Đức Giêsu đã chọn và gọi một số người trở thành môn đệ, để các ông cùng đi và rao giảng với Người.

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại biến cố Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên là Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Họ vốn là những người ngư phủ đã gắn liền với chuyện chài lưới đánh cá mỗi ngày ở biển hồ. Nay, được Đức Giêsu mời ogị, họ đã từ bỏ cái nghề của mình mà dấn bước theo Người. Để rồi từ giây phút ấy, cuộc đời của họ sẽ được biến đổi hoàn toàn. Theo lời Đức Giêsu, họ sẽ trở thành “những kẻ lưới người như lưới cá”.

Đối với Kitô hữu ngày hôm nay, Chúa không buộc chúng ta phải bỏ nghề nghiệp, gia đình để đi theo Người. Chúa muốn chúng ta hãy luôn ý thức mình là môn đệ Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống. Chúng ta luôn luôn được mời gọi tiếp tục thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng của Người giữa lòng thế giới hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, để hoàn toàn dấn bước theo Chúa trong đời sống mỗi ngày của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…