Thứ Hai Tuần II Mùa Chay: Tha thứ

Thái Hà (17.03.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha”. (Lc 6,36-38)

Ngày 17.05.1981, bốn ngày sau khi bị ám sát hụt, Đức giáo hoàng Phaolô II đã có những lời sau: “Tôi cầu nguyện cho người anh em, người đã tấn công tôi, người mà tôi chân thành tha thứ”. Sứ điệp tha thứ còn được thể hiện mạnh mẽ hơn khi vào ngày 27.12.1983, Đức thánh cha đã đến nhà tù Rebibbia ở Rôma, vào phòng giam của Ali Agca – người đã nổ súng bắn người – và ôm lấy anh.

Tha thứ là sự hòa giải không phải chỉ với người đã mắc lỗi với anh ta mà còn với chính ta nữa. Khi tha thứ là chúng ta cho người khác cơ hội để làm lại và trở nên tốt hơn, đồng thời cũng trút bỏ đi sự thù hận đang đè nặng tâm hồn mình. Hơn nữa, khi ta tha thứ, ta càng gần gũi và nên giống với Chúa hơn. Vì nếu tâm hồn ta đầy những oán giận, ghen ghét thì sẽ không còn chỗ nào dành cho Người nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con có một tâm hồn khoan dung, vị tha với những người mắc lỗi với chúng con, khi đó là chúng con đang rao truyền lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…