Thứ Hai Tuần II Mùa Chay: Tha thứ để được thứ tha

Thái hà (02.03.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. (Lc 6,36-38)

Tục ngữ có câu: “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Thực vậy, người ta thường cho rằng để giữ cho mọi mối tương quan được bền chặt, khắng khít cần có sự qua lại công bằng, tử tế. Bài học cho thấy, phải khôn khéo trong cách giao tế giữa con người với nhau, biết đặt mình vào vị trí người khác ấy mới là khôn.

Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chỉ ra cho các môn đệ thấy, đâu mới là can cốt của đức công bình: đó chính là Thiên Chúa. Hãy đừng xét đoán, đừng lên án, vì chỉ một mình Thiên Chua có quyền xét đoán. Hãy tha thứ, hãy cho đi, vì Thiên Chúa nhân từ và giàu tình thương. Điều đó cho thấy, lòng thương xót và nhân từ không hệ tại sự khôn khéo của loài người, mà do bởi chính chúng ta đã được Thiên Chúa xót thương trước. Thiên Chúa chính là nguồn mạch của lòng nhân từ.

Sớm nhận ra lòng thương xót bao nhiêu, chúng ta càng biết yêu mến Thiên Chúa bấy nhiêu. Có như thế, chúng ta mới có thể dễ dàng mở lòng ra và yêu mến tha nhân một cách hoàn hảo.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tình thương tha thứ của Chúa, để nhờ đó mà biết sống với tha nhân trong tình yêu và công bình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…