Thứ Hai Tuần III Mùa Chay: Loại bỏ thành kiến

Thái Hà (24.03.2025) – “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. (Lc 4,24-30)

Thi sĩ Chế Lan Viên từng viết: “Khi ta ở, đất chủ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn rẽ theo ta suốt cuộc đời, và dù có đi muôn phương ngàn lỗi, nhưng ai cũng chỉ có một chốn để về, đó là quê hương.

Có lẽ Đức Giêsu cũng mang trong mình tâm tình đó, Người trở về quê hương. Thế nhưng, Người bị chính những người ở quê hương mình  không đón nhận mà còn tìm cách hãm hại. Chính sự coi thường, khinh khi, nên lòng họ ra chai cứng, không còn nhạy bén để nhận ra căn tính thiên sai của Người. Thấy vậy, Đức Giêsu mặc khải cho họ biết: họ sẽ không được bằng dân ngoại, và ơn cứu độ lẽ ra đến với họ trước hết, nhưng họ đã khước từ thì ơn đó sẽ đến với dân ngoại. Đối với người Kitô hữu, tin là chấp nhận được cứu rỗi, được tha thứ, được yêu thương. Tin là chấp nhận Đức Kitô và quyết tâm sống chết cho Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con loại bỏ được thành kiến, để chúng con nhận ra tình thương cứu độ của Chúa dành cho tất cả mọi người. Xin cho chúng con luôn giữ vững niềm tin, tích cực thi hành Lời Chúa dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…