Thái Hà (16.03.2026) – Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin ai đâu!” Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”. Đức Giêsu bảo: ”Ông cứ về đi, con ông sống”. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. (Ga 4,43-54)

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Xem hành động, phản ứng của con, đủ biết đức tin của con sống động hay chỉ là nhãn hiệu. Còn đừng mãn nguyện với một đức tin hình thức, nhưng phải sống đức tin”.
Tin Mừng hôm nay kể về việc Đức Giêsu chữa lành con trai của một viên sĩ quan. Người mời gọi ông đặt trọn niềm tin vào đời Người, không phải vì được chứng kiến những phép lạ. Viên sĩ quan đã đáp lại bằng một đức tin mạnh mẽ. Khi Đức Giêsu bảo ông: “Ông cứ về đi, con ông sống”, lập tức ông đã tin và trở về nhà, dù chưa thấy phép lạ xảy ra. Chính nhờ lòng tin ấy, ông nhận được ân sủng và con ông được chữa lành.
Qua câu chuyện, Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nuôi dưỡng một đức tin không lệ thuộc vào dấu lạ, mà dựa trên sự tín thác tuyệt đối vào Chúa, ngay cả trong những gian nan. Đức tin không chỉ để nhận lãnh, mà còn là ánh sáng để chúng ta lan tỏa niềm hy vọng và củng cố đức tin cho những người xung quanh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong mọi khoảnh khắc cuộc đời, nhất là trước mọi khó khăn gian khổ, xin Chúa ban thêm ơn giúp sức, để chúng con luôn biết cậy trông tín thác tuyệt đối vào Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà