Thái Hà (31.03.2025) – Đức Giêsu bảo viên sĩ quan “ông cứ về đi, con ông sống”. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. (Ga 4,43-54)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, một hình ảnh làm cho độc giả cảm động xuất hiện. Một viên sĩ quan bất chấp địa vị, lặn lội đường xa đến gặp Đức Giêsu, để xin Người cứu mạng sống đứa con của mình.
Nhìn lại hành trình của viên quan chức, tác giả Tin Mừng Gioan đã cho chúng ta thấy đó là một hành trình của niềm tin. Hành trình này bắt đầu bằng việc ông “đến với” và “xin” Đức Giêsu chữa lành con của ông. Sau đó, ông đã hoàn toàn “tin” vào lời Đức Giêsu nói với mình. Cuối cùng, khi đã nhận biết dấu lạ mà Đức Giêsu đã làm cho đứa con của mình, niềm tin của ông lại trở thành khuôn mẫu, là chuẩn mực cho cả gia đình của ông, “ông và cả nhà của ông đã tin”.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi lên đường như viên quan chức, lên đường bằng niềm tin vào Đức Giêsu và giáo huấn của Người, để rồi nơi cuối hành trình chúng ta nhận được phần thưởng mà Thiên Chúa hứa tặng ban, đó là “sự sống đời đời”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin luôn nâng đỡ chúng con trên hành trình đức tin của mình. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…